7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Ca nương Bạch Vân ngâm về chữ Hiếu nhân ngày lễ Vu Lan

- Advertisement -

(Thethaovanhoa.vn) – Tối 28/8, trong không khí của ngày rằm tháng 7 cũng là lễ Vu lan báo hiếu, ca nương Bạch Vân đã có buổi diễn đặc biệt tại khán phòng của quán chay Thiện Phát, 46 Phan Bội Châu, Hà Nội.

Bạch Vân đã đem đến 6 tiết mục với sự lựa chọn tinh tế ở từng làn điệu. Đó là Thét nhạc, Bắc phản, Mưỡu nói Nam Mô A Di Đà Phật, Hát ru hát giai và đặc biệt là hai làn điệu chữ Hiếu nhân lễ Vu lan và Mưỡu nói Đào hồng đào tuyết là “bài tủ” của NSƯT Bạch Vân.

Thưởng thức ca trù là nghe chứ không phải xem. Bởi thế mà ngoài tiếng hát, ca nương gần như ngồi yên bất động, mắt nhằm hờ, chỉ chăm chú vào câu hát. Song chính điều đó khiến người nghe cũng phải “buộc mình” vào sự thôi miên đặc biệt đó. Và trong chương trình tối 29/8, khán giả còn bị cuốn hút bởi tiếng phách “độc thoại” nhưng giàu hình ảnh qua cái tài gõ phách của NSƯT Bạch Vân. Cũng như tiếng hát, tiếng phách của chị lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần đem lại nhiều cảm giác và cảm xúc cho khán giả.

Một số hình ảnh trong đêm diễn:

Ca nương Bạch Vân ngâm về chữ Hiếu nhân ngày lễ Vu Lan
Ca nương – NSƯT Bạch Vân

Ca nương Bạch Vân ngâm về chữ Hiếu nhân ngày lễ Vu Lan
Ca nương Bạch Vân ngâm chữ Hiếu da diết trong những nỗi niềm, khơi gợi tình cảm gia đình, mẫu tử trong từng câu hát

Ca nương Bạch Vân ngâm về chữ Hiếu nhân ngày lễ Vu Lan

Ca nương Bạch Vân ngâm về chữ Hiếu nhân ngày lễ Vu Lan

- Advertisement -

Lam Anh

Nguồn: Văn hoá – Giải trí

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm