Quốc Trung và Minh Lý tình cờ quen nhau qua mạng xã hội từ năm 2012. Ban đầu là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, dăm ba câu xã giao. Dần dần, thông qua những câu chuyện về cuộc sống, công việc, hai người bắt đầu mở rộng lòng mình hơn, tin tưởng hơn để chia sẻ mọi vấn đề. Tuy vậy, vì công việc bận rộn và lúc này, Lý – Trung mới chỉ coi nhau như những người bạn thân nên thời gian dành cho nhau cũng ít đi. Suốt một thời gian khá dài sau đó, hai người ngắt quãng liên lạc.

Lý và Trung từng quen nhau qua mạng xã hội.
Hơn một năm sau, Lý khá bất ngờ khi lại nhận được sự quan tâm, hỏi han của anh chàng bạn cũ. Buổi gặp đầu tiên của đôi bạn trẻ diễn ra tại một quán café nhỏ nhưng rất ấm cúng và lãng mạn với tiếng nhạc du dương. Ấn tượng đầu tiên của Trung khi gặp Lý đó là một cô gái nhỏ nhắn và đáng yêu, “có cảm giác như bất kể khi nào nhìn cũng đều muốn ôm vào lòng và che chở, bảo vệ”. Còn Lý, cho đến giờ, cô vẫn nhớ như in cảm nhận về một anh chàng dễ gần với nụ cười tươi luôn ở trên môi, có thể cùng cô chia sẻ đủ các câu chuyện trên trời dưới bể.
“Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, dù hai người đều hiểu rõ mười mươi tình cảm dành cho nhau nhưng chưa ai mạnh dạn ngỏ lời. Đến đầu tháng 5/2013, Lý nhận được quyết định chuyển công tác về Biên Hòa. Không còn cơ hội ở gần nhau nhưng mỗi tuần, Trung đều cố gắng thu xếp mọi công việc và chạy xe về thăm Lý. Có những tối, dù tăng ca đến 10h đêm, đi lại vất vả, anh vẫn không bỏ lỡ cơ hội gặp người yêu. Chính sự chu đáo này khiến Lý càng cảm động, cô nhận ra rằng đây chính là người đàn ông mình vẫn chờ đợi và muốn lấy làm chồng.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lý vẫn nhớ vào buổi tối 19/6, Trung đã dành cho cô một bất ngờ nho nhỏ khi tự tay chuẩn bị một hình trái tim bằng ánh nến lung linh, anh ôm cây đàn guitar và hát cho Lý nghe một ca khúc do chính anh sáng tác. Lời bài hát vô cùng mượt mà và ý nghĩa: “Tình yêu đến sau thật nhanh, như con gió khẽ qua lòng anh. Và em đến với nụ cười xinh như muôn ngàn nắng mai. Tình yêu đó nhớ thương đôi môi, nhớ thương từng phút giây mình hạnh phúc bên nhau. Và mỗi khi bên em sẽ mãi luôn yêu em, ở bên em sao ấm êm tuyệt vời… Dù có đôi lúc anh mơ, dù có đôi lúc anh sợ rằng mình cách xa.”. Sự lãng mạn này đã lập tức khiến trái tim Lý “đổ gục”. Chính trong buổi tối lâng lâng hạnh phúc đó, Trung và Lý chính thức trở thành một đôi.

Bộ ảnh cưới tuyệt đẹp thực hiện tại đảo Nam Du.
Kỷ niệm mà Lý luôn nhớ khi nói về tình yêu của mình, đó là cô trân trọng tất cả những khoảng thời gian hai người cùng bên nhau, cùng làm mọi việc, mỗi buổi sáng được thức dậy cùng nhau, cùng trang trí nhà cửa, sưu tầm những tấm vé xem phim đã từng xem hay chọn những bức ảnh kỷ niệm thật đẹp. Trung và Lý cùng có sở thích du lịch, đi tới mọi nơi và khám phá những địa điểm lạ lẫm. “Bí quyết hâm nóng tình yêu của bọn mình thường là có một chuyến về quê vợ ở Vĩnh Long, mình thường chèo chiếc xuồng nhỏ chở anh ấy vòng quanh con sông nhỏ trước nhà, cùng nhau bắt bếp than nấu cơm, cùng hái trái cây làm chúng mình gần gũi hơn, và cảm giác thôn quê cũng làm cuộc sống trở nên thanh thản hơn”, Lý tâm sự.

Hai
người vừa tổ chức đám cưới tại quê hương cô dâu trong tháng 5.

ảnh: Louis Ho
Nguồn: Afamily – Tình yêu – Hôn nhân – RSS Feed