Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày cơn “siêu bão” số 10 tàn phá, nhưng những hậu quả nặng nề vẫn chưa được khắc phục xong, nhiều trường học ở Quảng Bình vẫn còn ngổn ngang và tan hoang.
Trường học tan hoang với những mảnh tường còn sót lại. Ảnh: Lê Phi Long
Xã Quảng Tiến là địa bàn còn gặp nhiều khó khăn của huyện Quảng Trạch. Do là nơi tâm bão đi qua nên địa phương đã gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề.
Dù được xây dựng kiên cố nhưng Trường mầm non Quảng Tiến vẫn bị thiệt hại nặng, 2 phòng học bị sập, 8 phòng bị tốc mái, 3 sàn mát của trẻ bị sập 2 sàn ở khu sơ chế bị sập, thiết bị, đồ dùng đồ chơi của trẻ bị hư hỏng nặng… trường học xơ xác tan hoang, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,9 tỉ đồng.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, sau khi hậu quả xảy ra, nhà trường đã huy động toàn thể giáo viên với phần lớn là nữ cùng ban chấp hành phụ huynh khẩn trương thu dọn vệ sinh và khuôn viên các lợp bị ảnh hưởng nhẹ để đảm bảo an toàn cho các cháu đến trường. Còn 2 phòng học bị sập tại điểm trường trung tâm thì đành chịu, không thể sửa chữa được vì kinh phí quá lớn.
Đến ngày 17.10, việc học tập của các cháu đã trở lại bình thường nhưng trong điều kiện rất khó khăn vì thiếu phòng học, phải học ghép và rất nguy hiểm vì bên cạnh là những phòng học vẫn còn tan hoang do hậu quả của cơn bão số 10.
“Vì là địa phương nghèo nên không có đủ kinh phí để sửa chữa hay xây lại, còn việc bảo đảm đến lớp cho học sinh là trên hết. Thấy thực trạng vậy, tập thể nhà trường rất buồn, hy vọng có nhiều sự trợ giúp để sớm khắc phục hậu quả, để những trẻ em nghèo nơi đây được yên tâm khi đến trường” – cô giáo Thanh ngậm ngùi nói.
Dưới đây là những hình ảnh mà PV báo Lao Động ghi lại vào ngày 17.10:
Mái trường bị bay hoàn toàn Ảnh: Lê Phi Long
Bảng lớp học còn sót lại sau “siêu bão’. Ảnh: Lê Phi Long
Xót xa những phòng học của trẻ. Ảnh: Lê Phi Long
Tan hoang trường lớp. Ảnh: Lê Phi Long
Bàn ghế chỏng chơ ngoài sân vì không có phòng học. Ảnh: Lê Phi Long
LÊ PHI LONG
Theo Lao động