9.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

- Advertisement -

Những ngày này, trẻ em vùng biên giới huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình phải gồng mình trước những đợt lạnh “cắt da, cắt thịt” chỉ bằng những manh áo mỏng.

Clip: Giữa thời tiết 6 độ C, cô gái nhảy xuống hồ chỉ để lấy 50 nghìn cá cược của bạn bè khiến nhiều người bất bình
Dự báo thời tiết ngày 30/1: Hà Nội rét đậm từ 9 – 12°C

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Trẻ em vùng cao xã Dân Hóa,huyện Minh Hóa đang gồng mình trong giá rét. (Ảnh: Hải Long).

Lên vùng cao thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trong những ngày giá rét cuối năm, mới cảm nhận được cái lạnh tê tái thấu da thịt. 

Khi tới đây, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ còn “đỏ hỏn” phải gồng mình chịu cái lạnh tê tái của vùng biên. Có thể dễ dàng bắt gặp một số trẻ nhỏ ở bản Bãi Dinh, bản K-Ai, bản Hà Vi xã Dân Hóa chỉ mặc trên mình những manh áo mỏng, đi bằng đôi chân trần, chúng phải tự nhóm lửa để sưởi ấm, xua bớt đi cái lạnh miền sơn cước.

Một số hình ảnh phóng viên Pháp luật Plus ghi lại được ở miền sơn cước tỉnh Quảng Bình:

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Với cái lạnh ở miền sơn cước xã Dân Hóa những ngày cuối năm, nhiệt độ có khi xuống dưới 10 độ, cùng những cơn mưa phùn làm cái lạnh càng tê buốt hơn. (Ảnh: Hải Long).

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

- Advertisement -

Những đứa trẻ ở đây dường như đã quen với cái lạnh như cắt da, cắt thịt. (Ảnh: Hải Long).

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Chống chọi với cái rét tê người chỉ bằng những manh áo mỏng. (Ảnh: Hải Long).

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Trên dải đất Quảng Bình, có lẽ không đâu lạnh hơn xã vùng biên Dân Hóa, huyện Minh Hóa. (Ảnh: Hải Long).

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Người dân ở đây ra đường phải quấn chăn để bớt đi cái lạnh. (Ảnh: Hải Long).

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

- Advertisement -

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Nhiều em nhỏ ở bản K-Ai phải đốt lửa để giữ ấm. (Ảnh: Hải Long).

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Một đứa trẻ ở bản K-Ai tự đốt lửa để xua đi cái lạnh. (Ảnh: Hải Long).

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Đôi chân trần trong giá rét. (Ảnh: Hải Long).

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Nụ cười vẫn trên môi các em nhỏ mặc dù cái lạnh đang bủa vây. (Ảnh: Hải Long).

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Nhiều em nhỏ “co ro” trong những manh áo mỏng. (Ảnh: Hải Long).

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

(Ảnh: Hải Long).

Trẻ vùng cao Quảng Bình gồng mình trong giá rét

Những đứa trẻ quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm. (Ảnh: Hải Long).

Theo Hải Long (Pháp luật Plus)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,404Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm