7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

- Advertisement -

AnhVirgil van Dijk và các đồng đội buồn bã sau trận thua ngược Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League tối 11/3.

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

Nỗi buồn của Van Dijk… 

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

… cũng như bộ ba cầu thủ vào sân từ ghế dự phòng của Liverpool – lần lượt từ trái qua là Takumi Minamino, James Milner và Fabinho. Trận thua 2-3 ngay trên sân nhà Anfield (chung cuộc 2-4) khiến họ phải chia tay Champions League.

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

Trước khi gục ngã, Liverpool đã tạo ra những giây phút thăng hoa. Họ dồn ép đối thủ như cách từng thực hiện ở bán kết lượt về mùa trước, gặp Barca.

Điểm chung trong hai trận này là Gini Wijnaldum đều ghi bàn bằng đầu, từ một quả tạt cánh phải. Hôm qua, Alex Oxlade-Chamberlain treo bóng cho tiền vệ Hà Lan mở tỷ số ở phút 43.

- Advertisement -

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

Đầu hiệp phụ thứ nhất, khi tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận đang là 1-1, cầu trường Anfield nổ tung khi Roberto Firmino khai hỏa. Đây là bàn đầu tiên của Firmino tại Anfield, kể từ tháng 4/2019. Công đầu trong bàn thắng này vẫn thuộc về Wijnaldum, với pha dốc bóng dọc biên rồi tạt như đặt vào cấm địa cho tiền đạo Brazil. Nếu giữ được tỷ số này, Liverpool sẽ giành quyền đi tiếp.

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

Nhưng tiền vệ Marcos Llorente (phải) – cầu thủ vào thay Diego Costa ở phút 56 – đã tạo ra bước ngoặt.

Phút 97, thủ môn Adrian phá bóng lên trúng chân Joao Felix. Felix không sút ngay mà chuyền cho Llorente. Sau một nhịp xử lý, Llorente đặt lòng về góc xa hạ gục Adrian. Lúc này tổng tỷ số là 2-2, và Atletico sẽ đi tiếp do luật bàn thắng sân khách.

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

Không dừng ở đó, tám phút sau, tiền vệ 25 tuổi lại đón bóng từ Alvaro Morata, ngay trước cấm địa. Anh đặt lòng về góc tương tự, còn Adrian vẫn không kịp đổ người cứu thua. Llorente sinh ra tại Madrid và trưởng thành trong màu áo Real, nhưng chuyển sang Atletico từ hè 2019. Anh mới ghi tám bàn trong sự nghiệp, tính đến trước trận đấu tại Anfield. Cú đúp chóng vánh của Llorente coi như chấm dứt cơ hội đi tiếp của Liverpool.

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

- Advertisement -

Llorente sẽ khó trở thành người hùng, nếu không được Adrian “trợ giúp”. Do thủ môn số một Alisson chấn thương và vắng mặt, Adrian được bắt chính. Anh không phải hoạt động nhiều trong 90 phút đầu tiên, nhưng mắc lỗi trong hiệp phụ. Và Atletico tận dụng triệt để sai lầm của anh.

Sai lầm của Adrian khiến người hâm mộ Liverpool nhớ về Loris Karius. Trong trận chung kết Champions League 2018 với Real, Karius bắt chính và mắc hai sai lầm dẫn tới bàn thua. Liverpool thua chung cuộc 1-3, còn thủ môn Đức bị đẩy sang Besiktas, Thổ Nhĩ Kì.

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

Dư luận cũng cho rằng Adrian có thể làm tốt hơn ở bàn thua thứ ba. Morata bật tường với Llorente rồi thoát xuống một đối một. Anh sút chân trái về góc gần, khi Adrian không khép góc đủ kín. Bàn thắng của Morata nhấn chìm mọi hy vọng của chủ nhà.

Morata cũng chỉ vào sân từ phút 103. Cả ba bàn thắng của Atletico đều được ghi bởi cầu thủ không đá chính. Atletico bị áp đảo trong hai hiệp chính, nhưng thể lực của họ không thuyên giảm ở hai hiệp phụ. Khi Liverpool thấm mệt, những pha phản công của đội khách nguy hiểm hơn.

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

Atletico hẳn khó làm nên kỳ tích, nếu thiếu thủ môn Jan Oblak. Llorente lập cú đúp và góp một kiến tạo, nhưng Oblak được vinh danh “Cầu thủ hay nhất trận”. Màn trình diễn của thủ môn người Slovenia tương phản với Adrian. Anh cản phá chín pha dứt điểm của đối thủ, và liên tục băng ra đấm bóng giải nguy từ những quả tạt. Nếu không có tài năng của Oblak, Atletico có thể không kéo được Liverpool vào hiệp phụ.

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

Ngay cả khi đánh bại được Oblak, Liverpool vẫn còn phải vượt ải xà ngang. Phút 66, Liverpool suýt nâng tỷ số lên 2-0 khi hậu vệ trái Andy Robertson đánh đầu cận thành dội xà ngang. Nếu bóng vào lưới, kết cục trận đấu có thể đảo chiều. 

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

Sau trận, HLV Jurgen Klopp cũng nói: “Chúng tôi không may mắn ở các tình huống quyết định”. Ông còn chê Atletico chơi phòng ngự tiêu cực.

Cầu thủ Liverpool cúi đầu ở Anfield

Tuy nhiên, đồng nghiệp Diego Simeone đáp: “Chúng tôi làm mọi cách để chiến thắng, thậm chí trút sạch sức lực”.

Trận này, Liverpool kiểm soát bóng 72%, tung ra 34 cú dứt điểm và 11 trong số đó hướng trúng khung thành. Các con số tương ứng của Atletico là 28%, 10 và 6.

Ảnh: Ian Hodgson, AP, PA, Reuters,

Nguồn: Báo VnExpress

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm