6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Lúa chết la liệt sau mưa lũ bất thường ở Quảng Bình, nông dân kêu, không biết lấy gì mà ăn

- Advertisement -

Mưa lũ bất thường xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khiến hàng trăm ha lúa ngập nặng. Dù đã tốc lực cứu lũ sau khi lũ rút nhưng nhiều diện lúa chết hẳn, nằm rạp xuống bùn, cá nuôi kết hợp trong ruộng cũng đi theo dòng lũ.

Rơi nước mắt trên ruộng lúa chết

Trở lại xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) sau 15 ngày xảy ra đợt mưa lũ bất thường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đây là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đợt mưa lũ bất thường ấy.

Trên cánh đồng lúa ngả màu xám xịt, nằm rạp xuống bùn, PV Dân Việt bắt gặp nông dân Hoàng Văn Thuận (46 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đi ra thăm đồng. 

Trò chuyện với PV, ông Thuận sụt sùi nói: “Vụ mùa năm nay tôi trồng lúa kết hợp thả cá trên diện tích 1,5ha. Khi mưa lũ bất thường ập đến, tôi đã tốc lực kêu gọi bà con ra hộ đê, ngăn nước vào ruộng nhưng nước dâng nhanh quá không trở tay kịp. Sau khi mưa ngớt, lũ rút dần, tôi dùng máy bơm để hút nước ra khỏi ruộng nhưng nước lớn quá khiến lúa bị úng và hư hại hoàn toàn, lứa cá tôi thả trong ruộng cũng cuốn theo dòng lũ”.

Lúa chết la liệt sau mưa lũ bất thường ở Quảng Bình, nông dân kêu, không biết lấy gì mà ăn

Nông dân Hoàng Văn Thuận (ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) trên ruộng lúa bị chết sau mưa lũ bất thường hồi đầu tháng 4. Ảnh: Trần Anh

“Vụ này coi như mất trắng! giờ cũng không thể gieo cấy lại được nữa, ra thăm ruộng nhìn lúa chết hết đau xót lắm”, ông Thuận rơi nước mắt chia sẻ.

Cần hỗ trợ để khôi phục sản xuất

Cũng ra thăm đồng khi lúa đã chết và nằm rạp xuống bùn, nông dân Phạm Văn Bân (45 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cầm trên tay bó lúa vớt từ ruộng lên và chia sẻ: “Lúa chết hết rồi! nông dân chân lấm tay bùn như chúng tôi chỉ biết trông chờ vào mẫu ruộng này nhưng giờ lúa chết, cá đi, người nông dân biết sống làm sao”.

- Advertisement -

Lúa chết la liệt sau mưa lũ bất thường ở Quảng Bình, nông dân kêu, không biết lấy gì mà ăn

Nông dân Phạm Văn Bân (45 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cầm trên tay bó lúa đã chết do mưa lũ bất thường. Ảnh: Trần Anh

“Bây giờ gieo cấy lại vụ mới không kịp thời vụ, bên cạnh đó, giá phân bón tăng cao, nếu làm lại cũng sẽ thua lỗ. Mong các cấp chính quyền có định hướng, hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất”, ông Bân bày tỏ.

Lúa chết la liệt sau mưa lũ bất thường ở Quảng Bình, nông dân kêu, không biết lấy gì mà ăn

Ông Nguyễn Ánh Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chỉ tay về cánh đồng lúa bị chết do mưa lũ bất thường. Ảnh: Trần Anh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ánh Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết: “Trong đợt mưa lũ bất thường vừa qua, trên địa bàn xã Hồng Thủy xảy ra mưa lớn, nước dâng cao khiến hơn 600 ha lúa ngập nặng và hư hại hoàn toàn. Hiện diện tích lúa đó bà con không đủ khả năng để gieo lại vì phân đạm giá quá cao, nông dân đành bất lực và chờ vào sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền để khôi phục sản xuất”.

Theo Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, mưa lớn hồi đầu tháng 4 đã gây ngập úng 6.122 ha lúa, gần 543 ha hoa màu các loại, trên 900 ha lúa – cá, tổng thiệt hại toàn tỉnh này ước tính gần 131 tỷ đồng.

Trần Anh

- Advertisement -

Nguồn:  Dân Việt

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm